Thơ Phạm Xuân Thành

Chí Linh rừng biếc gió ngàn lay/ Vi vút triền thông trải tháng ngày

 

LƯU DANH ĐỀN PHƯỢNG

 

 

Chí Linh rừng biếc gió ngàn lay

Vi vút triền thông trải tháng ngày

Núi Phượng bốn mùa hương ngát toả

Đền thiêng tám tiết khói nhang bay

Chu Công (1) đức độ ngời trung hiếu

Tư nghiệp (2) chính liêm sáng đạo thầy

Rạng chữ nhân hiền thơm quốc sử

Tôn sư bái vọng nghĩa ân dày.

 

___________

Ghi chú: 1. Chu Công: Chu Văn An

2. Tư nghiệp: Tên chức vụ Tư nghiệp Quốc Tử Giám

 

 

NHỚ HÀN MẠC TỬ

Thuyền chở trăng về đậu bến xưa

Đâu Hàn Mạc Tử vẻ hoang sơ

Phòng Khuê xóm Vĩ trà sen lạnh

Lầu Nguyệt bên sông lữ khách chờ

Cát bụi lui về miền cát bụi

Người thơ còn đó một hồn thơ

Mắt vương giọt lệ tình dang dở

Sương khói thời gian bóng ảo mờ!

 

 

 

NHỚ BẠN

Khi vui với những ấm trà

Vần thơ sưởi ấm tình già bên nhau

Người về tiên cảnh bấy lâu

Khoảng sân rêu phủ ngõ sau cỏ dầy

Còn chăng mấy đoạn thơ hay

Từ trong câu chữ vơi đầy tâm tư

Lá vàng xào xạc cuối thu

Hương trầm phảng phất những dư vị buồn

Vần thơ chứa đựng tâm hồn

Tình thơ để lại đâu mòn nghĩa xưa

Đường chiều lất phất hạt mưa

Dáng người xưa ấy thoáng vừa gặp đây

Người về theo ngọn gió lay

Tri âm lưu nhớ những ngày bên nhau!