Ngày họp lớp

Đã qua cái tuổi thơ ngây/Nhớ trường, nhớ bạn, nhớ thầy năm xưa

 

Đã qua cái tuổi thơ ngây

 

Nhớ trường,  nhớ bạn, nhớ thầy năm xưa

Cái thời đội nắng, gánh mưa

Trong veo ánh mắt, tóc vừa chấm vai

Thẹn thùng mỗi buổi sớm mai

Vấn vương thoáng gặp mắt ai dõi nhìn

Cái thời đuổi bướm bắt chim

Cái thời len lách trốn tìm mộng mơ

Thầy tôi dạy toán, đọc thơ

Mồ hôi ướt áo cho giờ học sinh

Hát vang chất giọng ngọt lành

Tóc thầy bụi phấn hoá thành sương vương

Hai lăm năm đã xa trường

Chúng con mỗi đứa một phương trưởng thành

Đường đời chẳng trắng chẳng xanh

Còn bao thác lũ gập ghềnh khó qua

Hôm nay tề tựu một nhà

Vẫn trong sáng quá như là lớp xưa

Thầy tôi vẫn hát say sưa

Mái đầu đã điểm những mùa sương phong

Chúng con thầm hứa thầm mong

Sống sao cho xứng công ơn của thầy./.