Bên dòng Nhật Lệ

Mình về Nhật Lệ chiều nay/ Sóng xô cát trắng, nắng say Quảng Bình

BÊN DÒNG NHẬT LỆ

Mình về Nhật Lệ chiều nay
Sóng xô cát trắng, nắng say Quảng Bình
Ngỡ ngàng miền đất Bảo Ninh
Quê hương Mẹ Suốt nặng tình nước non


Ngày xưa một chiếc thuyền con
Dưới bom, đạn, dạ sắt son sá gì
Vượt sông chẳng quản gian nguy
Đường ra tiền tuyến quân đi đêm ngày


Bây giờ cầu mới đã xây
Nắng mưa mẹ vẫn còn đây đưa đò
Sợ gì “sóng lớn gió to”
Triều dâng lên xuống chẳng lo ngược dòng


Hiên ngang đứng giữa trời trong
Dưới chân mẹ sóng biển Đông vỗ bờ
Mẹ về trong những trang thơ
Biển xanh, tóc trắng bạc phơ mái đầu


Không còn bom đạn thương đau
Bảo Ninh đã đổi sắc mầu khác xa
Trời cao, biển rộng bao la
Mênh mông sóng nước “thuyền ra thuyền vào”


Đò đưa câu chuyện năm nào
Lắng nghe khúc hát xôn xao Quảng Bình.

Vũ Nhang