Chùm thơ của Nhà giáo Đỗ Lương Điền

Thanh tao đạm bạc suốt đời Nghề cao quý –dạy làm người xưa nay Vinh quang thế hệ cô , thầy Chở bao nhiêu chuyến đò đầy qua sông Mặc cho gió rét mưa giông Khó khăn kinh tế vẫn không sờn lòng Tinh khôi mầu giấy trắng trong Bên trang giáo án chỉ mong giúp đời Trò bao thế hệ nên người Tấm lòng nhà giáo sáng ngời con tim Luôn giầu nghị lực , niềm tin Ơn Thầy , Cô giáo khắc in suốt đời

 

 


MÃI VẪN LÀ TẤM GƯƠNG 
(Kính tặng các thầy cô giáo nhân ngày NHÀ GIÁO VN 20-11)

Âm thầm, lặng lẽ trọn đời 
Thầy cô xứng đáng mọi người tôn vinh 
Biết bao nhiêu lứa học sinh 
Thầy cô vất vả tận tình chăm lo 
Hàng năm chở những chuyến đò 
Đưa nhiều thế hệ học trò qua sông 
Mặc đời bão táp mưa dông 
Yêu nghề sư phạm một lòng thủy chung 
Nắng mưa thầy chẳng ngại ngùng 
Bám trường, bám lớp giúp từng học sinh 
Truyền cho Trí, Dũng, Đức, Tình
Chữ nhân, chữ thiện biết mình, hiểu xa
Vườn ươm tươi tốt nở hoa
Thầy cô luôn mãi vẫn là tấm gương . 





VINH QUANG NGHỀ THẦY

Thanh tao đạm bạc suốt đời
Nghề cao quý –dạy làm người xưa nay
Vinh quang thế hệ cô , thầy
Chở bao nhiêu chuyến đò đầy qua sông
Mặc cho gió rét mưa giông
Khó khăn kinh tế vẫn không sờn lòng
Tinh khôi mầu giấy trắng trong
Bên trang giáo án chỉ mong giúp đời
Trò bao thế hệ nên người
Tấm lòng nhà giáo sáng ngời con tim
Luôn giầu nghị lực , niềm tin
Ơn Thầy , Cô giáo khắc in suốt đời


EM LÀ CÔ GIÁO  

Sáng nay em trở lại
Mái trường bao mến thương
Đàn chim non ríu rít
Ấm áp trong vườn trường

Em thức trắng cùng đêm
Lo soạn trang giáo án
Bao từ hay ý đẹp
Cứ rộn ràng con tim

Em đi giữa sân trường
Như đi trong vường ươm
Nghề trồng người vun dắp
Xây đường đời vinh quang

Ôi nghề thầy cao quý
Sẽ gắn trọn cuộc đời
Yêu bài ca sư phạm
Mãi cây đời xanh tươi




VỮNG TAY CHÈO

Thầy cho em cả vần thơ
Thầy truyền nghị lực , ước mơ đầu đời
Cho em hiểu biết muôn nơi
Cho em lẽ sống làm người hôm nay
Em luôn ghi tạc công này
Suốt đời em mãi ơn thầy ơn cô
Đời bao bão táp sóng xô
Thầy cô vững lái chở đò qua sông .