Chùm thơ tri ân tới các nhà giáo nhân ngày 20-11

Để tỏ lòng tri ân tới toàn thể các nhà giáo đã giảng dạy nay nghỉ hưu và các nhà giáo đang đứng trên bục giảng cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Ngô Thái xin kính tặng chùm thơ vói chủ đề “Uống nước nhớ nguồn” hướng tới ngày 20.11- ngày Hiến chương các nhà giáo Việt Nam

 

 


VẠN ĐẠI MỘT CHỮ THẦY
(Kính tặng: các thế hệ Nhà Giáo)

Vạn đại tôn vinh sự nghiệp Thầy
Qua sông nhớ Bến đó cùng đây
Khôn ngoan bẻ lái theo dòng cuộn
Khéo léo căng buồm lựa gió lay
Thế sự thăng trầm bền chí vượt.
Vận thời suy thịnh vững lòng ngay
Trồng người - Dậy chữ - Nghề cao quý
Vạn đại tôn vinh sự nghiệp Thầy

 



NGHỀ CAO QUÝ
(Kính tặng các Nhà Giáo đã nghỉ hưu)

Cao quý vinh danh sứ mệnh Thầy
Ung dung tự tại sống vui thay
Gian nan vẫn giữ lòng thanh bạch
Khổ cực không mờ dạ thẳng ngay
Tri thức ươm trồng bao thế hệ 
Tài năng cống hiến bấy lâu nay
Góp công tô điểm nền văn hiến
Rạng rỡ non sông đất nước này…


Nhà Giáo Thang Ngọc Pho (HN) nghỉ hưu, 
Chủ tịch chi hội thơ Đường nhà giáo Hà Nội


TÂM ĐỨC NGƯỜI THẦY 

Quê ở nơi xa… Ngụ đất lành 
Trung du Đất Tổ ngát mầu xanh
Gian nan nghề giáo - Bền như luỹ.
Vất vả, hàn vi - Vững tựa thành
Chữ Nghĩa: lung linh ngời ánh ngọc
Bút hoa lấp lánh rạng khuôn tranh 
Mặc ai giầu có ai toan tính... 
Tấc dạ đinh ninh Tâm - Đức thành...!..