Vĩnh Hòa - Thơ
Vĩnh Hòa Tên thật là Phùng Công Thát, Sinh ngày 5/6/1941 Quê: làng Lũng Ngoại, Lũng Hòa, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc; Nguyên cán bộ ngành Cầu – Đường bộ. Ông đã có thơ đăng báo từ những năm 1970. Phó Chủ nhiệm CLB Văn học – Nghệ thuật Vĩnh Tường
ĐÊM NHẠC CỦA NHỮNG CÔ TẤM
Tặng nhóm nhạc 5 Dòng Kẻ
Róc rách dòng suối chảy
Bồng bềnh áng mây trôi
Bao cung bậc đầy vơi
Vuông tròn tâm hồn Việt
Em nở ra từ Đất
Từ nguồn mạch Lạc Hồng
Từ hạt gạo trắng trong
Từ từ lời ru thơm thảo
Lớn lên trong giông bão
Trong nắng táp mưa sa
Trong máu và trong hoa
Để em thành cô Tấm
Giang rộng vòng tay ấm
Dịu êm ngọn gió lành
Muôn sắc màu huyền ảo
Sân khấu đầy âm thanh
Tiếng đàn hòa tiếng hát
Xoa nỗi đau nhân tình
Tinh cầu tràn hạnh phúc
Cây Đời ngan ngát xanh.
VH
Tin cùng chuyên mục
Chùm thơ của Vũ Nguyên (Thanh Hóa)
04/02/2014
Rồi sẽ về thôi
02/02/2014
Nguyễn Đức - Thơ
30/01/2014
Minh Trang - Thơ
27/01/2014
Trần Thị Thủy (Thơ)
23/01/2014
Tiễn đưa Ông Táo về Trời
23/01/2014