Tác phẩm đoạt giải cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" năm Ất Mùi - 2015

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát “Tổ quốc và Đạo pháp” năm Ất Mùi – 2015 đã diễn ra tại Hà Nội ngày 18.9.2015. 04 tác giả đã được trao giải Lục Bát Trăng Vàng và 06 tác giả đã được trao giải Lục Bát Trăng Bạc. Tacpham.net trân trọng giới thiệu các bài thơ được giải:

 



PHẦN MỘT: GIẢI LỤC BÁT TRĂNG VÀNG

1. Tác giả Bùi Thị Nhài
ĐT: 01668295464
Email: buinhai1975@gmail.com
Địa chỉ: Thôn Xuân Áng Ngoại, Ninh Xuân, Hoa Lư, Ninh Bình



BÓNG QUÊ

Con về tìm lại xóm làng
Nong nia thúng mủng dần sàng tuổi thơ
Con về tựa bóng đồi Mơ
Sáo ai vi vút tiếng tơ bên trời
Dậu chùng mực tím mùng tơi
Chiều lem trang vở chưa rời lưng trâu
Trăng thanh tiếng mẹ ơ ầu
Giọng bà ấm với cau trầu tích xưa
Vừng đông lấp lánh đường bừa
Nón mê con vớt nhặt thưa tiếng mùa.
Quê nghèo sung chát khế chua
Mùa đi, cây đại sân chùa trắng đêm.
Ngược dòng phố chật như nêm
Quê xưa còn có êm đềm bóng quê?


NẮNG CỐ HƯƠNG

Ta thương sợi nắng xứ Đoài
Chìm trong mưa bụi giêng hai chưa về
Vô tư vạt cỏ triền đê
Cứ xanh như buổi hẹn thề nguyên sơ
Rét đài rét lộc sương mơ
Áo khăn âu yếm đôi bờ vai thon
Má hồng mắt biếc môi son
Tóc xanh xấp xõa em còn đợi ai?
Sân đình vấn vít trúc mai
Hội làng lẻ bạn lăn dài giọt xuân
Quê người nhuộm thắm bước chân
Vẫn mong sợi nắng trong ngần cố hương.

B.T.N


2. Tác giả Dương Phượng Toại
Hội VHNT Quảng Ninh
ĐT: 0982 367 982
Địa chỉ: Cẩm La, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh



HUƠ LÊN CHIẾC QUẠT CHÚ HỀ… TA ĐÂY!

Thân ta là của ruộng đồng
Đất đai, hoa cỏ, dòng sông, quê nhà
Nhiều khi mở ngõ đi xa
Vừa nằm, lúa đã gọi da diết lòng.
Mâm đầy nhớ thuở ăn đong
Chén vui với bạn lại mong lối về
Vào siêu thị ngỡ chợ quê
Thương người gặt hái, nhớ nghề cấy gieo.
Đợi khuya ngồi gõ phách chèo
Trà thơm trăng rót trong veo xuống thềm
Lứa đôi vẫn gối tay mềm
Cơm sôi bớt lửa… ấm êm một đời.
Đi xa giữ miệng giữ lời
Hở ra chỉ sợ có người cười chê
Chi bằng về đội nón mê
Huơ lên chiếc quạt chú hề... Ta đây!


HẸN

Nhà ta chỉ có tách trà
Lẫn hương hoa cỏ đồng xa thoảng về
Muôn năm cũ chất người quê
Sinh ra đã ngậm bùa mê cánh đồng.
Sớm đi vớt gió tầng không
Đêm về tay gối vợ chồng có nhau
Tay nâng một bát canh rau
Bỏ quan theo nghĩa, bỏ giàu theo Thơ.
Đời còn vương vít đường tơ
Ta còn hò hẹn... đợi chờ đầy vơi!
Đã tin thì chỉ một lời
Đã yêu thì đến đất trời cũng xiêu.
Một liều ba bảy cũng liều
Lá sen đem phất cánh diều thả chơi!
Có về thì hẹn người ơi
Để ta giữ giậu mồng tơi lại nhà.
Đêm nay dưới ánh trăng ngà
Lại trao những cái thật thà cho nhau!

D.P.T


3. Tác giả Đặng Thị Ngọc Vân
ĐT: 01638 628 405
Email: dangthingocvan@gmail.com
Địa chỉ: Tạp chí Văn hiến Việt Nam


NHIỆM MẦU

Lạc vào giữa chốn phù vân
Khói hương ngơ ngác tần ngần nẻo xa
Ai hay giữa chốn ta bà
Hồn thiêng vọng kiếp người qua luân hồi

Bâng khuâng tơ nắng vương trời
Tiếng chuông thỉnh giữa cõi người hiện sinh
Tuần chay tịnh phía tâm lành
Một nhà đỏ lửa sao thành lạc nhau?

Mới hay Phật pháp nhiệm mầu
Thinh không rụng tiếng kinh cầu vọng ngân…


TƯỢNG CỔ CHÙA PHẬT TÍCH

Ngàn năm ẩn dưới đất sâu
Nay về tọa lạc trên lầu dương gian[1]
Tăng ni Phật tử hân hoan
Đèn soi sáng tỏ trần gian cứu đời
Mênh mang ở giữa cõi người

Còn nơi bể khổ còn nơi mịt mù
Muôn đời hướng đạo chân tu
Cầu cho an lạc lời ru ân tình

Giữa vùng Kinh Bắc hiển linh
Khói hương trầm mặc tụng kinh Di Đà
Bao đời trải những can qua
Binh đao khói lửa vượt ra tháng ngày.

Về Luy Lâu giữa chiều nay
Lệ xưa mềm đá, nắng say cửa thiền…
________
[1]- Sau hơn 2000 năm, những pho tượng đá chùa Phật Tích còn gần như nguyên vẹn, đã chứng minh rằng Đạo Phật đến Việt Nam từ rất sớm, thậm chí còn được truyền vào nước ta trước khi tới Trung quốc. Phật giáo có thời kỳ đã trở thành Quốc giáo tại Việt Nam hàng trăm năm.
Đ.T.N.V


4. Tác giả Ngô Xuân Thanh
Bút danh Bình Thanh
ĐT: 01238476960
Email: binhthanhnd@gmail.com
Địa chỉ: Số 10 Khu Quân Nhân, P. Thống Nhất, TP Nam Định


THƯƠNG CON

Chuông ngân biết nỗi lòng chùa
mõ suy rút ruột gió lùa sương thâu

Qua cầu biết nỗi nông sâu
yêu cây biết nỗi mỡ mầu phù sa
quả kết mật biết nỗi hoa
yêu đời biết nỗi hiền hòa rừng cây

Thương đồng lội dọc ruộng cày
thương con lòng biển nối ngày đầy vơi
"phân cho lúa là của cho người"*
" gốc bền": Vun tưới nụ cười... xưa - sau!...

________
* Bác Hồ huấn thị tại Đại Hội SX Nông Nghiệp
tại Yên Tiến, Ý Yên, Nam Hà ngày 13/8/1958

NỖI SEN
Kính tặng các ni cô một thời trên Trường Sơn khói lửa

Trăng nghiêng đoạn dốc đầu đời
dòng sông trắng lạnh vùng trời... chia xa
Lời thề... dồn nhịp tim ta
lỡ thì chết một đời hoa đầu mùa
dâu xanh má chín nắng mưa
nhả tơ rút ruột nhặt thưa... nỗi tằm

Cau vườn đón cuộc trăm năm
trầu non lá vẫy bông rằm bên sao
chụm đầu nghe gió thì thào
nụ hồng nở vội khuyết vào xa xanh

Thủy chung nối bước quân hành
dồn thương nén nhớ mà thành sắt son
mái tăng sương gõ mỏi mòn
đường về bóng đứng... có còn sức xuân

Đất từ bi độ bụi trần
bông sen trong bão mấy lần... cánh rơi
hoa thơm ướp ngát hương đời
nỗi sen nâng nhịp đầy vơi nỗi người!...

N.X.T