Thơ phổ nhạc của Thái Lân

 

VĨNH BIỆT TUỔI XANH!

Tuổi xanh ơi ta đã xa mi thật rồi!

Tuổi xanh ơi, thôi nhé quãng thời gian tuyệt vời

Còn lại đây những kỷ niệm sống trong tôi

Những nụ cười héo hắt trên môi

Những giọt lệ hoen ướt bờ mi

 

Tuổi xanh ơi nắng tràn trề ru tuổi thần tiên

Cánh phượng hồng xao xuyến vấn vương

Con đường ngày xưa cùng em đi học

Ba tháng hè nhớ nhau triền miên

Rồi Thu vàng trút xuống công viên

Tà áo dài tung bay trước gió

Tiếng ve sầu rả rích không nguôi

Hay ta khóc nhớ thương người yêu?

Tôi giờ đây như cánh chim lạc đàn

Từng ngày qua lẻ loi quên thời gian

Kiếp con Người như thoáng mây trôi!

Tôi gọi mãi tên Em không thôi

Tuổi xanh ơi! một thời Thiếu Nữ đã qua!

Một thời trẻ Trai đã hết !

Người tình ơi, xin em đừng rời xa tôi

Dẫu vẫn biết thời gian không trở lại

Dù một thoáng đam mê không tồn tại

Tôi xin giữ trọn lời thề yêu em

Xin in sâu vào tâm khảm không bao giờ quên

Tuổi thanh Xuân của tôi ơi! Vĩnh biệt !

Sẽ là mãi mãi không trở lại ./.

10/5/2020